Than thở tức là còn thương, và còn thương cũng có nghĩa là còn chịu đựng dài dài nếu không nói là chấp nhận cho chồng... đi ăn vụng tiếp!
Bởi nếu không còn thương yêu nhau nửa, thì nên gặp luật sư ngay lập tức, ở Cali, hay Texas luật sư người VN nói tiếng Việt thiếu cha gì! Bảo đảm, thằng chồng khốn nạn này sẻ ra khỏi nhà với cái quần xà lỏn và không có 1 cắc trong nhà băng. Hàng tháng phải đóng tiền nuôi dưởng con cái (child support) cho đến khi con là 18 tuổi hay 23 tuổi nếu con đi học ĐH, và tiền này bị chánh quyền trừ ra từ income check hằng 2 tuần của hảng!
Đôi lúc cũng phải thực tế và cứng rắn 1 tí. Ông chồng này gian dối bấy lâu nay và hình như đã thành 1 thói quen không sửa được! Cái gì cũng vậy, phải có lúc S.T.O.P và phải W.A.L.K A.W.A.Y như hành động của Bác Trâm và thằng Ủn vậy! Hahahahahahaha
|