Quote:
|
Tháng 11/2018, người đàn ông tên Chen ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của khu tự trị Ninh Hạ, bị kết án 3 năm hai tháng tù vì giành vô lăng từ tài xế. Chen tranh cãi với tài xế, sau đó siết cổ ông này. Hai hành khách khác cũng bị thương khi tài xế phanh gấp trong cuộc xô xát.
|
Tội ông Chen ở Ngân Xuyên này lớn hơn nhiều nè, tù 3 năm 2 tháng.
Còn bà Chen ở Hải Khẩu thì không nguy hiểm lắm nhưng lại tù đến 4 năm. Chắc có liên can đến chuyện quăng lá cờ xuống đất.
Quốc gia nào cũng xem trọng lá cờ, nhưng nhất là xứ CS như Trung Cộng Việt Cộng rất dị ứng khi lá cờ bị xúc phạm, vì cái tự ti mặc cảm bao nhiêu thế kỷ là bị loài người khinh rẻ quốc gia rồi đến chế độ của mình. Từ đó Trung Cộng mới có cái luật là chọc đến cờ Tàu hay hát sai lời quốc ca là ăn đòn nặng.
Lá cờ phe đảng được trá hình sau cái bình phong tổ quốc, chọc đến đảng này sẽ bị ghép vào tội sỉ nhục dân tộc. Thế là Đảng được dân chúng nhao nhao la ó ủng hộ:
"Chọi đá chúng nó đi! Dám xem thường dân tộc chúng ta!". Nhưng thực sự thì vấn đề và tội trạng nằm ở... chỗ khác.