Quote:
|
“Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quàn đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam tren các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế”, bà Hằng nói.
|
Lại phản đối bằng băng cassette nhão nữa.
Cách phản đối Trung Cộng đúng nhất có dám làm hay không, là Việt Cộng cứ hộ tống tàu cá ngư dân VN tự do làm những gì đúng theo của bên VN.
Còn Trung Cộng muốn lên tiếng cấm cái gì thì kệ chúng chứ.
Nếu chỉ hả họng ra sủa trăng, mà để cho ngư dân VN sợ quá không dám đánh cá trong biển VN, bạt xuống hướng nam đi ăn cắp cá lậu bên biển Indonesia, thì cũng như tuân lệnh Trung Cộng mà thôi.
Đến lúc bị Indonesia vả cho mấy bạt tai, khắp thế giới nhìn vô thấy rất đúng, rõ ràng là dân VIỆT CỘNG chỉ biết đi ăn cắp, bị các quốc gia xung quanh CẤM LÀ PHẢI. Trung Cộng, Malaysia, Phillipines, Indonesia nên cấm ngư dân Việt Nam phá hoại biển của họ.
Nên cái chuyện
"phản đối phản đối" của CSVN xem kỹ lại chỉ là một kỹ thuật dùng để âm thầm giao biển cho Trung Cộng, đồng thời tránh khỏi bị dân VN biểu tình làm dữ.
Mai sau cả thế giới chỉ biết VN là tên cắp thì Việt Cộng nhún vai:
"À, tại xui người ta nghĩ vậy thôi chứ biết sao, giờ thôi chịu. Chứ Việt Cộng chúng tớ đây đã ráng hết sức bảo vệ chủ quyền không thể tranh cãi của quê hương rồi."