Lại giở trò bịp bợm gì nữa đây cà...
Nhìn lại lịch sử từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, ai cũng fải nhìn nhận rằng TC khôn ngoan và quỷ quyệt vô cùng...0 dại gì tham chiến tốn tiền của và nhân mạng và ....image ! TC cứ để cho Nga (Afghanistan rồi đến Crimea, Ukraine, Syria, Chechen vv), và Mỹ (Iran, Iraq, Bắc Phi, VN vv...) sa lầy và ốm đầu máu, dân Tàu cứ tù tì thu tiền của về một mối và...now we go: âm thầm vun xới mưu đồ thống trị thế giới như cho vay nợ 0 trả nỗi để chiếm luôn nước đó, như Sri-Lanka (Tích lan) và Bắc Phi...và Biển Đông sẽ là quê hương thứ 2 cho những cuộc di dân vô tiền khoán hậu...sớm biết trước là sẽ trả giá rất đắt cho việc giao thương với tư bản...để biến cả nước thành đống rác to nhất thế giới với đủ các độc chất ghê gớm nhất...và đương nhiên là cả dân Tàu bị lệ thuộc vào xuất cảng...đầu độc dân đó trước, như CSVN chẳng hạn, rồi chiếm luôn...cũng 0 lạ gì...nay mai cả Biển Đông sẽ như cái tên của nó Biển Nam Hải (chính thức từ South Chinese Sea do Tây phương đặt ra mà lỵ, danh chính ngôn thuận quá còn gì, rite) sẽ lọt vào tay người Tàu...
Dưới con mắt người dân thế giới thì China là một nước của nụ cười, của sự cởi mở và thân thiện...đây là một thành công 0 nhỏ cho bọn CS Tàu từ thời Mao trạch Đông...khẩu phật tâm xà đúng nghĩa ! Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm...
|