Quote:
Originally Posted by koorlie
Ông Hoàng Nhạc Việt chỉ là một danh hiệu rác rến tầm bậy tầm bạ. ĐVH có xứng hay không xứng cũng không thành vấn đề.
Nghe đến Ông Hoàng Nhạc Việt thì có ai ngây thơ mới xem đó là một vị trí cao lớn, mà chỉ liên tưởng ngay đến ĐVH, một anh chàng mặt đỏ gấc chạy vòng quanh gây lộn chửi bới trên net, rồi chạy về nhà thủ thỉ với Dương Triệu Vũ.
Còn nếu Ông Hoàng Nhạc Việt là một chức vụ danh dự thực sự ngôi cao nhất của làng âm nhạc VN, thì ĐVH chưa bao giờ xứng đáng.
Không cần phải chờ đến khi ĐVH chửi tục, rồi mới phải xét lại xem chàng ta có còn xứng với danh hiệu đó nữa hay không.
|
Nếu nói về loại nhạc rác, nhạc thị trường tầm xàm bá láp, thì chắc DVH là vua rồi. Chứ DVH mà hát loại nhạc có giá trị nghệ thuật thì chẳng khác nào hiếp dâm bài hát. Còn cái phong cách sến súa, đối xử kênh kiệu, lên mặt ta đây của DVH thì rất hợp với ba chữ DVH = Đồ Vô Học