Quote:
|
Giám đốc Bail Project, Robin Steinberg, nói rằng tổ chức này “rất đau buồn” trước cái chết của bà Johnson, nhưng việc đóng tiền thế chân không nên bị đổ lỗi là lý do đưa đến cái chết này.
|
Lão Steinberg còn chống chế khoác lác gì nữa?
Hắn ta đang bị giam cầm không có giết người được. Chuộc hắn ra để hắn tự do đi giết người, là lý do đưa đến cái chết này chứ đâu. Hắn đã hăm trước rằng về được là sẽ "làm thịt bà vợ" rồi mà.
Giả sử như hắn với lão Steinberg này mà có thù oán và sẽ tìm đến giết lão, thì lão có chuộc hắn ra không?
Quote:
|
“Không ai có thể tiên đoán thảm kịch này,” theo giám đốc Steinberg.
|
Ai cũng tiên đoán được thảm kịch này hết, bởi vì hắn đã nói rõ:
-->
"ông Scott đe dọa sẽ “hoàn tất việc dở dang” vì bà Johnson đi báo cảnh sát."
Giả sử như hắn nói:
"Tớ sẽ giết Steinberg!", rồi Steinberg lăn ù ra đất không tiên đoán được gì hay sao?
Quote:
|
“Chúng ta cần nhớ là nếu ông Scot giàu có đủ để trả tiền thế chân, hay được một công ty bail bond đóng tiền, thì ông cũng đã được tự do.”
|
Đúng vậy.
Nhưng không có công ty bail bond nào đóng tiền cho hắn cả, mà chỉ có công ty của lão Steinberg này.
Và nếu tên Scott giàu có tự đóng bail được thì đó là tiền của hắn, mà tài sản của hắn dùng làm cơ hội hoặc phương tiện để đạt mục đích gì thì là chuyện do chính hắn gây ra.
Các kẻ gian dùng tiền để mua hoặc đi cướp vũ khí thiếu gì, thì TIỀN là PHƯƠNG TIỆN của chúng đó.
Còn đàng này là hắn đã không có phương tiện gây án, nhưng lại do lão Steinberg này trao vào tay hắn cơ hội giết người mà hắn đang chờ đợi.
Giả sử hắn muốn cho lão Steinberg này một viên đạn nhưng không có cách, rồi tui tặng súng đạn vào tay để hắn nẹt lão một viên, rồi tui sẽ nói giống theo lão ta:
"Vì hắn không có tiền mua súng nên tui mới tặng, chứ nếu hắn đủ tiền tự mua thì hắn cũng bắn ông mà thôi!"