chán mấy ông mấy bà tối ngày cứ tâm linh với tâm lao.
thêu dệt đủ thứ điều. sống thì làm hề mà chết thì thành thần thánh.
ai đã từng vào viện gây mê để mổ xẻ ... sẽ hình dung được thế nào là chết.
những trường hợp không phải khẩn cấp. trước khi lên bàn mổ nó sẽ truyền nước biển cho mình
đường ống truyền nước biển nó có 1 nhánh . nhánh này để tiêm thuốc mê vào .
khi lên bàn mổ sau khi cột tay chân mình lại thì nó sẽ tiêm thuốc mê vào cái nhánh đó.
thuốc mê theo ống nước biển từ từ vào máu .... và cơn buồn ngủ từ từ ập tới, mình không thể nào cưởng lại được, chỉ muốn ngủ mà thôi ... và mình đi vào giấc ngủ êm ái. đék có biết gì đâu.
và cứ thế bác sĩ tự nhiên mà mổ, rạch, cắt ... thoải mái.
khi xong xuôi thuốc mê từ từ hết và mình cũng từ từ tỉnh ... trước hết là thính giác. mình sẽ nghe ... rồi sao đó mới mở mắt ra đầu óc bần thần nặng trĩu ... cảm giác thấy đau chổ giải phẩu. không dám cữ động mạnh, khát nước và bụng đói cồn cào.
túm lại chết là dấu chấm hết.
Last edited by tucodien; 04-06-2019 at 22:00.
|