Quote:
|
Vẻ ngoài chì chiết, nhưng đôi bên đều hiểu tranh chấp cốt lõi là: quyền sở hữu Trung Nguyên. Điều này mới dẫn đến đôi co dai dẳng, chứ không phải chuyện hơn thua tiền bạc.
|
Viết cái gì vậy? Sở hữu Trung Nguyên là nắm lấy con gà đẻ ra trứng vàng đó em ngố à.
Cốt lõi chính là TIỀN BẠC. Vụ kiện này chủ yếu là TIỀN. Nắm lấy thêm cổ phần là nắm thêm TIỀN, và nắm thêm cơ hội sanh ra TIỀN. Có lú trí mới nói rằng đây
"không phải là chuyện hơn thua tiền bạc".
Nếu Trung Nguyên chỉ là cái tên trống rỗng hữu danh mà không có cắc bạc nào trong đó, thì họ đã quăng bỏ từ lâu rồi chứ hơi đâu mà ra tòa giành nhau.
Quote:
|
Đồng tình với quan điểm của ông Vũ, HĐXX cho rằng bà Thảo nắm cổ phần sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, dẫn đến bế tắc. Tòa nói: "Cần thiết giao cho ông Vũ quyền điều hành Trung Nguyên". Đổi lại, ông Vũ đưa tiền cho bà Thảo đầu tư vào thương hiệu cà phê mới.
|
Mụ Thảo đã gian manh bơm tiền từ Trung Nguyên ra ngoài để mở một đống hãng cafe khác làm của riêng cho mình...
Cafe riêng của bã mà bùng mạnh lên là bã bỏ cho Trung Nguyên chết khô luôn.
Ý đồ của bã cũng dễ thấy, rỉa cái xác của hãng chung để nuôi cho các hãng riêng mập lên, vì chúng mới là thuộc quyền sở hữu của bã.
Giờ xử như vậy là tốt với bã rồi.