Quote:
|
Sài Gòn dân chơi, vỉa hè có thùng nước uống miễn phí, có tủ kính bánh mì cho người nghèo. Có quẹt xe nhìn nhìn liếc nhau phát rồi đi, tức quá thì văng tục câu “Đ* má”.
|
Sài Gòn kiểu đó có hay không thì không thấy, nhưng ở TP Hồ Chí Minh 2 năm trước có thùng nước và tủ bánh mì giá rẻ ở Gò Vấp bị chúng phá quá nên dẹp rồi.
Vả lại chỉ có 1 cái thùng nước không thấm tháp gì cho cả chục triệu dân, nên nói chuyện giả tạo như
"văn hóa chung kiểu mẫu của cái thành phố này nó là như vậy", là nói láo.
Còn quẹt xe thì không có liếc nhau, mà coi chừng liếc dao đâm lủng ruột nhau có ngày.
Quote:
|
Sài Gòn được cái ai giàu thây kệ, ai nghèo thây kệ. Ngồi cà phê túm tụm trong câu chuyện của mình, thằng ngồi kế bên vừa trúng số thì cũng kệ, uống xong bàn ai nấy trả tiền thôi.
|
Giàu nghèo ở Hồ Chí Minh phân biệt và "xỉa xói" nhau rất rõ ràng chứ không có "thây kệ". Chạy xe mới thấy nó kè theo là biết sắp ăn gậy bị giật xe, chìa iPhone ra là nó giật mất tại chỗ.
Ngồi uống cafe không có túm tụm trong câu chuyện của mình, mà chúng đá đểu nhau xem đám kia đang làm gì. Mặc áo phông sáng một chút chúng tưởng có tiền, dân nghèo ăn xin và dân bán vé số bu lại chìa vé vô mặt bắt mua.
Trúng vé số mà để thằng kế bên biết được, thì mất mạng có ngày.
Còn cái chuyện uống xong bàn ai nấy trả thì đương nhiên rồi. Chứ muốn bắt ai khác trả giùm luôn hay sao?
Đây là nơi mà người giàu NẠT vô mặt người nghèo chứ làm gì có chuyện thây kệ. Giàu nghèo trong cái xã hội chuyên chính vô sản này được phân biệt giai cấp cực kỳ rõ rệt.
Tên này chắc là một trong mấy công an chiến sĩ mạng 2019 được tung ra quảng cáo láo cho HCM, giả gọi bằng 2 chữ Sài Gòn thân thương để dụ người khác đây mà. Nếu không thì là một tên không có sống ở Sài Gòn ngày nào, viết đại vài chữ để câu bài dụ bà con với tui vô post hahhaaaaa...
Chứ sự thật thì HỒ CHÍ MINH là chúa đảng gây ra thị phi, đủ loại người mẫu đại gia bán dâm chích xì ke đâm chém bắn lộn con giết mẹ cha cưỡng bức con gái cướp của sát nhân kiểu gì cũng có!