Quote:
|
hãy nghĩ đến những người nghèo khổ, kém may mắn hơn ta, biết đủ mới là hạnh phúc. So với người bệnh, hạnh phúc của ta là sống khỏe mạnh. So với người đã khuất, hạnh phúc của ta là còn sống.
|
Mấy cái bài viết dài thoòng này chỉ dành riêng để khuyên giải những người có tiền của, còn sống nhăn răng mạnh khỏe.
Khuyên họ rằng hãy chịu nhìn xuống để còn thấy có người nghèo khổ, người bệnh tật, người chết, thì mình mới vui lòng với những gì mình đang có.
Vậy các người nghèo đói bệnh tật thật sự, nếu họ cần lời khuyên giải động viên để mà còn ráng vui sống, rồi gặp phải mấy bài nhăng cuội như thế này chắc là khóc luôn:
"Thì ra chúng bay chỉ dạy dỗ cho người đang sướng phải biết sướng, chứ gặp phải dân cùng khổ thứ thật như ông đây thì bỏ cho chết cha luôn! Còn biết tìm xem ai nghèo đói bệnh tật hơn đây?"