Quote:
Originally Posted by vinhduong68
Xạo ke- chịu cực để làm gì? Để cho mọi người vui, mọi người khen" - Đàm Vĩnh Hưng nói về bản thân.
Anh ta nói như vậy giống như không có anh ta thì cả nước VN sẽ chết hết vậy-Xảo biện, làm cực đễ kiếm tiền là để tiêu xài sang trọng phung phí trên chính bản thân mình chứ vì ai. Người đang ở trên voi thì không muốn xuống làm chó sự thật là vậy.
|
Chính xác là như vậy.
Mà ĐVH cũng là hên lắm rồi, ra nghề ngay lúc thị hiếu âm nhạc của dân VN đang trong thời đại thích "gào thét", sanh sản ra các DIVA hét rách cuống họng và nhạc hú như ĐVH.
Cái khổ cực của ĐVH thấm gì. Các nghệ sĩ chạy show luôn biết rằng khi thời cơ đến tay, hễ có bầu show nào gọi là phải đi không chừa cái nào lúc còn cơ hội lấy tiền. Khi có đủ vốn thì tự mình mở show luôn để ăn trọn.
Đó là khổ "may mắn". Chứ nếu ĐVH mà lên sân khấu lúc dân VN có trình độ thưởng thức âm nhạc cao hơn, thì lúc đó mới là khổ lao lực. Chạy khắp địa bàn mỗi nơi chỉ một bản, nhận tiền xong trả tiền xe gần hết...