Quote:
Originally Posted by daibac5656
FAKE TẾT thì làm sao đắp hết nỗi day dứt nhớ Sài Gòn nhớ Việt Nam nước non ngàn dặm.... được chứ? Không chỉ nhớ 30 năm mà 60 năm rồi 90 năm... vẫn nhớ....
Càng nhớ thì càng cần phải lôi lũ ba-que "đào ngũ trước địch quân" chửi cho chúng nó ngập mặt đêm trừ tịch, chửi cho chúng nó chúi mũi vào cứt ngày mồng Một Tết....
Tiên sư cha 1 lũ đốn mạt!!!!
|
Chửi không là tầm bậy. Chửi song lại phải cám ơn mới đúng. Nếu lũ ba-que
kông "đào ngũ trước địch quân" thì làm sao lão bây giờ có thể ngồi ngoài này mà chửi thiên hạ !!!