Quote:
Originally Posted by francesco
co ai bat o nuoc ngoai dau
chi can len may bay la ve dat Bac Ho roi
|
Hắn đâu có ở nước ngoài mà về lại VN được.
Đây là một gã Việt Cộng răng vàng vàng, ngồi ở bờ kè Sài Gòn đang tập viết báo điện tử mà.
Hắn giả đóng vai một người đàn bà có chồng và sống ở Dubai, nhưng hắn không có biết và không có viết gì về tết ở đó cả.
Bài dài bập bẹ ở trên gom lại chỉ được có hai câu mà thôi:
1. Đây là sa mạc, cát cát cát.
2. Tết ở nơi đây, buồn buồn buồn.
Xong bài!
Moi đâu đó ra vài bức hình, từ đó phăng ra rồi viết nhặng lên. Cái bầy thợ tập này ngồi dọc Tao Đàn, Sở Thú, trước khuôn viên Dinh Độc Lập dọc ngang hông Nhà Thờ Đức Bà, Bờ Kè... trời ơi đông vô số kể.
Ra Hà Nội thì thấy họ lê la ở bờ hồ vừa uống trà đá vừa gõ lóc cóc trên cái laptop! Mấy cu tèo này khoái viết làm đàn bà có con lắm, cứ tưởng rằng như vậy thì bài viết có vẻ chân thật đáng tin hơn.