"Điều làm nên sự vĩ đại của một nhà lănh đạo không phải thành tựu mà phải là đạo đức và liêm chính."
Cảm ơn bạn Mai V. Phạm đã rất khổ tâm mà viết bài này! Bài viết cũng có nét lắm! Với lối suy nghỉ của bạn! Minh hình đúng bạn là một người rất là hoàn chỉnh, là một người chồng, một người cha chuẩn mực trên thế gian này! Hoặc là một nhà tu sĩ rất trí thức. Nhưng chưa mấy khắc phục được mình! Bởi gì mình từng đọc qua nhiều bài của Vĩnh Tường, Vũ Linh vv... Cho nên nhìn lại bài của bạn chỉ có tính cách phẫn nộ, hằn học, phỉ bán, chưởi rủa cho xả trét! Đưa ra những truyền thông và báo giới cũng luôn đối nghịch một chiều để viết bài! Mình cho là bài nầy bạn viết không có gì mới mẻ hết! Đám truyền thông thổ tả hít ké và bọn Fake News đã từng cho ông trở thành kẻ xấu nhất, tệ hại nhất, thậm chí là mà quỉ, độc tài, tàn bạo, hitler hiện hình trong hai năm qua rồi! Theo bạn thì phải đi đâu mới tìm được người như bạn nói, để mình đi tìm, rồi đem về để làm TT Mỹ? Bởi gì toàn dân Mỹ đã làm TT Trump rồi.
Vậy xin hỏi bạn xuất thân từ thành phần nào? sống trong tần lớp nào? Có chân đứng như thế nào trong xã hội? Thường giao tiếp với thành phần nào? Và đã thành đạt ra sao có thành tựu chưa? Đừng nói là bạn còn ăn eo phe nghe! Kỳ tới mình sẽ nói về bạn! Mình cũng mượn câu của đại văn hào pháp Alex. *(Bạn hãy cho tôi biết! Bạn giao tiếp với hạng người nào? Rồi tôi sẽ nói về bạn)
|