Quote:
Originally Posted by tbbt
Hồi nào giờ tui ghét mấy nước cs đâu ưa gì bọn chúng, bác bỏ nới lỏng trừng phạt Nga cho kinh tế nó chết mẹ nó luôn tui còn khoái nữa  nhưng…có thể theo tui suy đoán là ông Trump theo chính sách của Khổng Minh trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là “đông hòa Tôn Quyền, bắc cự Tào Tháo” (chừng nào diệt Tào xong sẽ phạt Ngô) nghĩa là hòa với Nga cho khỏi phân chia lực lượng…rồi dồn lực quánh thằng Tàu cho nó xụm bà chè xong rồi trở mặt với thằng Nga ngố cũng đâu có muộn đâu chớ!  Chứ bi chừ mà đòi quánh Nga và Tàu cùng với mấy nước Rệp một lúc thì Mỹ chỉ có chết tới bị thương thôi!  Thằng cha Trump đầu óc kinh doanh chụp đầu này giựt đầu kia đi đêm đầu cơ tích trữ  thì ổng cũng biết rỏ lúc nào nên hòa lúc nào nên chiến  . Ai có ý kiến hay thì phát biểu tui học hỏi.

|



Quánh quài mà chệt chưa xụm, còn đi qua đó họp bàn...tức chết đi được!!!
Hay là tonton quánh cờ cao hơn chệt chờ chiếu bí...!!!!