Quote:
Originally Posted by nangsom
Vâng! Đôi khi chúng ta chỉ nói vui chơi thôi. Chứ đừng bao giờ nghĩ,
Chỉ 1 vài tháng là Trâm ta đánh Chai na sập tiệm, Chỉ là giấc mơ thôi.
Chúng ta không ai ưa gì chai na, nhưng sự thật là như thế. 
|
đúng vậy, bạn nói cũng đúng theo ý tui . đôi khi mình vô đây nói cho vui thôi , chứ tui thấy tụi háng cộng ăn cắp, rồi về làm thì không phải đơn giản đâu . họ phải làm đúng với những vật liệu hay nguyện liệu đó thì nó mới đạt đuợc kết quã là giống . còn không thì chỉ giống cái bên ngoài thôi , chứ cái ruột không bao giờ giống hết đuợc . rồi còn những thứ khác nữa . nếu mà thằng chệt mà làm đuợc vậy thì cũng đáng khen cho tui nó . dù có ghét thì mình cũng không nên khinh địch chứ