Coi bộ bọn mầy đói rồi! Sao mà bọn dân chưởi nầy vô nhân đạo quá vậy! xài trâu mà không cho ăn cứt gì hết vậy? Đừng lo để tạo cho bọn bày một bãi kiết lị húp đỡ rồi chờ chủ của bọn bây cho ăn tiếp. Sao mấy cái chuyện không chết người thì bọn bây giỏi ghê! Hãy lo chuyện của thằng Mễ người của bọn chủ tụi bây bao che bắn cảnh sát chết kìa! Cũng là cơ hội cho bọn cho tụi bây nói lên chính kiến đó!
Vụ việc nầy đám súc vật đầu trâu mặt ngựa bưng bô đảng dân chưởi trốn đâu hết rồi! Hãy mạnh miệng đi chứ? Phải nói là đừng có lo, xảy ra ở ngay Cali xứ của đảng chết bầm dân chưởi. Chánh án là của ta, mọi việc sẽ êm thôi, có vậy cũng không dám nói sao? Hy Vọng những ngày tới con cháu chúng bay cũng bị bắn như thế, tao nghe đứa nào tru tréo tao sẽ chưởi cha cả bọn bay không thương tiếc.
|