Quote:
Originally Posted by laongoandong
Nhảy rào trốn trại nói chung là không phép hoặc quân phục nhếch nhác thì né chứ các ông tác chiến đâu có sợ QC này. Mình cũng nghỉ là các lính này cực khổ và chịu nhiều nguy hiễm nơi chiến trường bây giờ bù lại những giây phút ấy thì cũng cho qua những vi phạm nho nhỏ của người lính trận. Các ổng chỉ sợ QC của binh chủng các ổng thôi Như 204 QC dù, 202 TQLC v..v..Có lần lão già này đang ngồi ở dancing Olympia thì một toán BDQ cả SQ và lính ồn ào nhậu nhẹt thấy lão. Họ gọi đúng tên và cấp bậc của lão. Tại sao họ biết lão? Vì lão từng bắt giam tài xế của họ và họ đến xin thả người. Từ chối lời mời hổng được đành phải gia nhập vài ly và trước rút lui lão dặn họ đừng làm ồn và quậy phá. Không biết các huynh ở đơn vị tác chiến bây giờ có còn ghét lão mỗ không nhỉ ?? Nêu có thì bây giờ cho lão bắt tay nhe vì lão chỉ thi hanh bổn phận thôi. Hi..Hi.
|
Lão huynh nghĩ sao chứ ,,,,,,,,QC trực thuộc BTTM thực thi quân luật của Quân đội . Nếu không có ngành này là Quân đội sẽ có những KIÊU KINH không coi ai ra gì . Nhờ ngành này mà Quân đội giảm bớt đi . Tay tác chiến nào mà ngang tàng gặp QC cũng te tau . Ở saigo2n thì đưa về Quân vụ thị trấn chở đơn vị đến rước về . ( chẳng may bị ký củ là coi xong cái lon chỉ biết ngó ...trời )
Ngày xưa lính tác chiến về hậu phương hay quậy nhất là , Dù , TQLC , Biệt động quân , Lôi hổ , BCD .Cái lý do nhiều hơn là họ ghét khi thấy nhiều thanh niên nhan nhãn ngoài đường ăn chơi rồi lập băng đảng đánh nhau etc ...( những người lính từng chiến đấu sống chết , sao lại còn có những thành phần thanh niên quậy phá này ) đó là những cảm nghĩ của mình khi trước trong lúc về phép

__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI