Quote:
Originally Posted by kietkml
Đó là quyền của mình! Không ai có thể bắt mình phải tin những gì dối trá cả.
Hôm nay New-Year! không đấu đá nửa! Bình luận thời cuộc chơi cho vui. Chỉ nói về cách làm việc của Trump thôi, không nói gì khác.
Nói dối có hai loại nói dối: Loai 1- Nói dối có hại. Trump chọn Loại 2- Nói dối vô hại, thì vô tư nói dối, miễn sao mọi việc sui chèo mát máy thì thôi!
Cho đến ngày hôm nay và trở đi vẫn vô tư nói dối, mà cho đến nay chưa chuyện gia nào có thể đoán được Ông ấy nghĩ gì, muốn gì, sẽ làm gì? Nói dối cũng phải có nghệ thuật đó là ưu điểm của Trump! Điển hình là cho đến nay Trump vẫn hiên ngang và vẫn chưa bị luận tội. đồng thời trong hai năm qua Ông cũng tạo ra cho cả hai đang từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, trong hai năm qua Ông ấy cố tình gây sống gió trong nhà trắng, để xem xét phản ứng*của từng cá nhân trong nội các và cũng cố lại người của Ông.
Với hai năm qua thu thập học hỏi lối điều hành của nhà trắng, Với kiến thức cộng với kinh nghiệm thương trường, đầu óc nhậy bén thì hai năm cũng đã đủ cho Ông mài kiếm ra quân, vì Ông dư biết chung quanh toàn là gian thần, muốn thao túng Ông như những người trước. Theo tôi nghĩ Ông ấy cũng đang dùng những cú pháp binh thư, của ai, xứ nào, thì chưa rõ? Nhưng chắc là không phải của tàu! Cũng có thể có cao nhận xứ nào cố vấn, chú một người làm thưởng mại bình thường thì không thể làm được đến thế! Còn lại để các bạn nghĩ tiếp và bổ xung tiếp! Mình chỉ nghĩ được tới đây thôi! Chào các bạn! Chức các bạn một năm mới vui vẻ hạnh phúc bênh người thân.
HAPPY NEW-YEAR!!!!!!!!!!!!!
|
Làm nhớ chuyện một trong 2 vị nầy TT Carter or TT Ford mình quên ai rồi! (Khi ra tranh cử TT thì ông nào cũng hứa đủ diều nếu làm TT sẽ thực hiện tất cả những lời hứa!!!) có tuyên bố rằng: “Tôi chưa từng nói dối với ai bao giờ cả, nếu ai phát hiện ra tôi có nói dối thì đừng bầu cho tôi!”
Có bà ký giả nhà báo đến nhà mẹ của TT ứng cử đó hỏi:
-Biết tánh con không ai bằng mẹ vậy bà tin chắc rằng ông (Carter or Ford) không bao giờ nói dối chứ?
Bà mẹ trả lời:
-Có nói dối nhưng nói dối một cách không hại ai.
Bà ký giả hỏi:
-Thế nào là nói dối không hại ai?
Bà mẹ mĩm cười nói:
-Mới vừa gặp bà ngoài cửa tôi bắt tay khen bà đẹp, thông minh, nói chuyện có duyên và hân hạnh được đón tiếp bà. Đó là lời nói dối không hại ai!!!


:na na:
.................... ........


:1 12:
Bạn đọc cái nầy chưa? Tôi biết bạn thích đọc cái nầy
Giải mã mưu lược của ông Trump đối với truyền thông
Tác Giả: GS.Nguyễn Tiến Hưng
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1198115&page=5