Quote:
Originally Posted by lergeneral
Đất nước Mỹ là nơi có đủ mọi thứ tốt xấu trên đời,nhưng mọi thứ đều phải đặt trong vòng pháp luật,phải trả giá cho tất cả mọi thứ ....và đó chính là chià khoá của ngưỡng cưả Thiên đàng....
|
Dử hông ...bây giờ mới biết học cách nói vuốt đuôi hén...Nhưng rất tiếc kiểu nói vuốt này hơi thiếu cái chổ thiên đàng xứ Mỹ... la cái chổ mọi công dân được quyền bình đẳng mua súng tự vệ một cách hợp pháp (
nếu ko có tiền án tội phạm).
Chính vì thế khi bất cứ cảnh sát Mỹ nào chận lai bất cứ ai
bắt buộc phải ăn nói nhả nhặng hoà nhả trước cái đã.... chớ kho có chuyện như cảnh sát hay công an bên xứ 1-SVPK khi chận ai thì hay có thói trịch thượng :
- "DM mày... mày lầu bầu nữa... tao cho bạt tay thấy mẹ mày nhá.."
Thiên đàng xứ Mỹ là cảnh sát Mỹ hỏng dam xài câu này ..
Chưa hết , ở xứ Mỹ 1 công dân bình thường có quyền kiện bất cứ hành vi cảnh sát nào làm trái luật để kiếm tiền xải chơi ...
...
trong khi đó thiên đuòng XHCN thì làm gì có chuyện kiếm bạc cắc nơi túi bầy đàn công an cảnh sát chứ ... Thiên đuòng là ở chỗ ấy ..nữa kìa...
Có hiểu chưa Lé...