Quote:
Originally Posted by vietsncom
thằng này có nhiều bằng cấp cao quá mà nó ngu vì làm việc với khỉ việt cộng thì đâu có cần bằng cấp gì chỉ cần biết luồn lách gom tiền rồi ăn bớt ăn xém rồi chia nhau thôi ai biểu mày lấy bớt đi 4 triệu $ làm tụi kia không chia nhau được nữa nên cho mày ra rìa để tụi nó tính lại rồi tụi nó chia nhau
|
Vâng, đó chính la định nghĩa cái gọi là "
Sự ngu của tầng lớp trí thức yêu nước" ... đó .
Vì sao ?
Vì ở xứ 1-SVPK thằng nào có đức tánh bưng bô giỏi, lòn léo hay, vừa nịnh vừa phản , vửa bơm lên, vừa lên kế "đạp" thì công danh lên vù vù thôi ..
Hãy nhìn De facto bản thân trọng lú đi ... trong quá khứ him cũng bưng bô thấy Ông bà ông vãi luôn
(hiện tại còn bưng bô tên cắc chú 5-SVPK
tập)
....cộng thêm đức tánh "đốt củi cho nóng lò" thì trọng lú lên vù vù đó sao ? đứa nào dám cho thất nghiệp đây !(ngay cả tầm cở như "dũng xà mâu" còn chưa dam đó nhen)
Ỡ xứ 1-SVPK hỏng cần học cao chi cho mắc công tốn của, chỉ cần có những đức tính bên trên với kiến thức lớp ba trường làng thì bingo.