Cát bụi trở về cát bụi…. Mr President, “the 41” !
Ông thật ra là người hùng thầm lặng, khi Nhật tấn công Pearl Harbor 1941, ông mới 17 tuổi đang học ở MA. Ông đã đăng lính hải quân và trở thành phi công trẻ nhất ở Navy, bỏ lại vị hôn thê vừa quen sơ giao…Cũng chính ông đã đặt những viên đá khởi sự cho việc UdSSR sụp đổ và nước Đức thống nhất …đã từng phục vụ cho Nixon, Ford và Reagan với nhiều chức vụ khác nhau như đại sứ UN, giám đốc CIA…Chỉ cần lướt sơ qua tiểu sử và cá tính của ông thì cũng đủ hiểu, vì sao mà Trump 0 muốn đi dự đám tang bà Bush cũng như chụp hình chung với gđ Obama, Clinton và Bush Jr và Melania trong di ảnh cuối cùng…
|