Quote:
|
Hôm nay 26/11 tại cửa khẩu Hữu Nghị, Bộ Công an Trung Quốc bàn giao Nông Văn Khởi (27 tuổi) - nghi can trốn lệnh truy nã quốc tế trong vụ án vận chuyển gần 290 bánh heroin - cho nhà chức trách Việt Nam.
|
Đại ca Khởi này ngu như heo làm sao trốn nổi.
Đường dây á phiện qua các cửa khẩu như Tà Lùng, Hữu Nghị, Thanh Thủy để chuyển ma túy từ Tàu sang Việt muốn bắt là dính chắc không bao giờ lọt.
Nhưng không bao giờ có em nào bị bắt, bởi vì trong khi "công ty" đôi bên đang làm ăn thì chẳng lý nào lại đi bắt mấy em lạc đà con nít như mấy em này.
Còn nếu bị bên VN truy nã thì tất nhiên là CSVN đã nhận được "signal" từ bên Tàu. Có nghĩa là đã bể ổ rồi. Khi 2 anh em Bằng với Thành bị bắt, mà tên Khởi tưởng rằng trốn sang Tàu mong rằng sẽ có đại ca đầu bự lớn hơn bảo kê, là LẦM TO!
Chạy sang đó là chết như chuột kẹt. Phải học theo các anh chị có kinh nghiệm đã đi trước (không phải tui), là khi bể dĩa thì phải đi ngược hướng lại sâu hơn vào VN về Hà Nội. Thoạt nghe tuy vô lý nhưng đó mới là con đường sống cho các em, dù có mong manh mấy cũng còn hơn là tưởng bở đại ca Tàu vẫn sẽ còn cứu mình...