Quote:
Nhà báo Phạm Đoan Trang viết: "Nhiều người (đa số ở hải ngoại) chửi mắng cựu tù nhân lương tâm Lê Thu Hà sau khi cô ấy tự ý mua vé máy bay trở về Việt Nam. Lý lẽ chủ yếu mà những người này sử dụng là "đang ở nơi sướng thế mà không chịu ở, lại quay đầu về Việt Nam, rõ ngu".
"Họ quên rằng Lê Thu Hà là cựu tù nhân lương tâm, rằng cô ấy từng bị cộng sản bỏ tù 2,5 năm, ngồi chờ án trong xà lim 6m2 cho hai người với ba lần cửa sắt - không khác gì cái cũi."
"Họ quên rằng cô ấy là một phụ nữ chưa có gia đình, một nhà thơ nữ với tâm hồn đa cảm, lãng mạn. Trên tất cả, cô ấy là một phụ nữ trẻ vô tội."
"Họ quên rằng cô ấy đang là một bệnh nhân với nhiều biểu hiện trầm cảm sau 2,5 năm tù. Trầm cảm là bệnh, nó không liên quan gì đến sự yếu đuối về tinh thần hay nỗi sợ, sự hèn nhát, tâm lý bi quan... Và đã là bệnh thì cần được chữa trị, Lê Thu Hà cần được quan tâm, chăm sóc, thương yêu hơn bao giờ hết."
"Họ quên rằng Lê Thu Hà cũng như mọi công dân khác đều có quyền tự quyết định cuộc đời mình, quyền tự do đi lại, quyền có quan điểm. Ai cho phép họ phán xét người khác và chửi người ta là ngu, là hai mang, chỉ vì "sướng thế mà không chịu ở, lại quay đầu về Việt Nam".
|
Người ta có chỉ trích thì cũng dễ hiểu, nhưng thực ra thì bà Lê Thu Hà muốn gì tùy bã, và bà nhà báo Phạm Đoan Trang bênh vực che chở cho bà Hà thì cũng tốt thôi.
Chỉ khổ là khi bà Trang (PĐT) này bào chữa bậy bạ thì chỉ tổ báo hại thêm!
PĐT: "Họ quên rằng Lê Thu Hà là cựu tù nhân lương tâm, rằng cô ấy từng bị cộng sản bỏ tù 2,5 năm, ngồi chờ án trong xà lim 6m2 cho hai người với ba lần cửa sắt - không khác gì cái cũi."
Vậy sao thoát cũi rồi lại tìm về cái cũi chi vậy? Chính là lý lẽ của mấy người kia -->
"đang ở nơi sướng thế mà không chịu ở, lại quay đầu về Việt Nam, rõ ngu".
PĐT: "Họ quên rằng cô ấy là một phụ nữ chưa có gia đình, một nhà thơ nữ với tâm hồn đa cảm, lãng mạn. Trên tất cả, cô ấy là một phụ nữ trẻ vô tội."
Nghĩa là sao? Chưa có gia đình nhưng tâm hồn đa cảm lãng mạn là thế nào? Ý bà Trang là bà Hà cần phải về VN kiếm chồng hay sao?
Cũng đừng nói bà Hà vô tội. Đối với ai thì khác, chứ đối với Việt Cộng thì bà Hà có tội danh bị trục xuất rõ ràng, và có Germany nhận nhân đạo. Nếu vô tội với CSVN thì đừng hòng mà Đức cho nhập cư.
Và vì có tội mới bị CSVN đì, tìm về đó thì bị bỏ vô cái cũi mà bà Trang nói rằng khổ lắm!
PĐT: "Họ quên rằng cô ấy đang là một bệnh nhân với nhiều biểu hiện trầm cảm sau 2,5 năm tù. Trầm cảm là bệnh, nó không liên quan gì đến sự yếu đuối về tinh thần hay nỗi sợ, sự hèn nhát, tâm lý bi quan... Và đã là bệnh thì cần được chữa trị, Lê Thu Hà cần được quan tâm, chăm sóc, thương yêu hơn bao giờ hết."
Có ai biết bà Hà bệnh gì đâu, mà quên?
Và vì tù đày ở xứ CSVN, sang đây cuộc sống mới rồi trở thành bệnh tật, nên cần phải về lại xứ tù đày? Muốn bã đi tù tiếp cho bớt bệnh?
Và về đó, thì CSVN sẽ
"quan tâm, chăm sóc, thương yêu" bà Hà như thế nào?
PĐT: "Họ quên rằng Lê Thu Hà cũng như mọi công dân khác đều có quyền tự quyết định cuộc đời mình, quyền tự do đi lại, quyền có quan điểm."
Câu này của bà Trang là ngố nhất!
Bà Trang hãy nói với bà Hà về gặp lại CSVN, chui vô cái cũi nằm, rồi lập lại câu trên cho CSVN nghe! Khỏi cần nói với những người chưa bao giờ bỏ tù bà Hà!