Quote:
Originally Posted by nangsom
Từ khi sang đây, rồi đi làm cho đến ngày hôm nay. mình chưa từng một ngày ăn trợ cấp xã hội, nhưng mình tự nghĩ:
Trong forum này hình như có 1 số người xem thành phần hưởng trợ cấp xã hội như là những người ăn xin. Mình xin hỏi: các bạn đánh giá như thế có quá khắc khe không?
Khi mình hoặc người thân mình bị rơi vào trường hợp đó, nếu mình là con người có chút ít kiến thức hoặc trái tim nhân từ, xin mọi người hãy mở rộng vòng tay để giúp đở, an ủi họ, tốt hơn là các bạn khinh bỉ họ.
Các bạn có nghĩ rằng: rồi 1 ngày nào đó các bạn cũng sẽ bị rơi vảo trường hợp đó không? Mong mọi người hãy suy nghĩ kỷ trước khi nói, cám ơn 
|
Ở đây tôi không vơ đủa cả nắm,
Mỗi ngày tôi giúp đở không biết bao nhiêu đơn xin trợ cấp. Nhưng người ta biết hoàng cảnh và thân phận, chứ không phải như cái đám ăn tiền trợ cấp của xã hội rồi còn mở miệng chửi người điều hành.
Tôi làm việc cho chính phủ, đương nhiên tôi binh vực chính phủ đó vì họ thu thuế của dân và trả lương cho tôi.
Bạn có thể phản biện, nêu ý kiến chống hoặc theo chứ không thể chửi người điều hành một đất nước là thằng khùng, thằng điền. Nếu họ khùng, điên mà họ cai trị bạn thì bạn là gì?