Quote:
Originally Posted by dingdon
Thằng@theone09 học được bao nhiêu chữ mà nó dám nói tụi tôi không đi học? Trước 1975 tôi là sinh viên hoản dịch vì lý do học vấn, nó là cái đách gì mà chê ngừơi ta không đi học.
|
Trong vietbf có nhiều thành phần về kiến thức có nhiều trình độ khác nhau từ đó họ thường tranh cãi với nhau chẳng qua dành phần thắng về ý của người .
Có một điều quan trọng tôi muốn nói khi tranh luận đừng nói họ NGU hay Đần . Cho một thí dụ nhìn lên vòm trời ngôi sao bắc đẩu để định phương hướng kẻ không biết vì chưa học qua .Kè học qua thì biết cho là kẻ không học là thắng NGU hay ĐẦN thật là sai . Sự học bao bờ bến không hết kẻ biết cái này người biết cái kia ..mong các bạn đừng nên nóng giận mà chửi nhau hãy giữ tình hòa khí tranh luận theo kiến thức của mình . cái nào ĐÚNG nên học hỏi , cái nào sai gác sang một bên . nếu cần thì phân tích rõ ràng .Bạn đồng ý không ???
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI