Quote:
Originally Posted by thea1
Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản,tôi thật hảnh diện,tự hào,khi mình được trở thành công dân Mỹ,tôi không muốn từ bỏ quốc tịch Việt Nam bởi gì tôi phải tốn 150 dolla đóng tiền khôn cho cộng sản để được từ bỏ quốc tịch Việt Nam,tôi cũng mong một ngày nào đó cộng sản Việt Nam không bắt người ta phải trả 150 dolla khi người Việt Nam không muốn giữ lại quốc tịch Việt Nam...Mong các bạn hiểu cho, tôi cảm thấy nhục khi mang quốc tịch Việt nhưng lại sợ tốn 150 dolla,không biết ̣định liệu ra sao ?
|
Là người mỹ gốc việt hay là người việt cũng vậy thôi cùng chung một giòng máu dân viêt. Cái quan trọng trong tâm của bạn nhìn . Khi đất nước VN không còn CS thì quốc tịch việt vẫn còn và giòng máu việt không bao giờ thay đổi cho dù bạn ở khắp nơi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI