Quote:
|
Cậu bé bướng bỉnh không chịu nghe lời bà và chạy đi tìm khẩu súng của ông rồi quay lại phòng khách bắn thẳng vào đầu bà Yvonne Woodard từ phía sau. Quá bất ngờ vì sự việc, người ông định đuổi theo đứa cháu nhưng đành quay lại để tìm cách cứu vợ mình trước. Không lâu sau, ông nghe thấy thêm một tiếng súng nữa vang lên và đứa cháu trai đã tự giết chính bản thân mình.
|
Súng ngắn? Vậy là súng của lão già này để lọt vào tay đứa bé 11 tuổi. Lão cũng đã nạp đạn lên nòng sẵn sàng giùm cho nó, và chỉ cho nó biết
"súng này ông để ngay đây, cháu hãy nhớ nhé!"
Hoặc lão ta cũng đã có "chỉ dạy" cho nó dùng súng qua rồi, nhuần nhuyễn nhanh chóng pop magazine vô rồi rack cái glider, chỉa nhắm bóp cò đầy đủ thao tác.
Và nó bắn xong thì lão để cho nó tiếp tục vui vẻ với súng thêm một hồi, với lý do cứu người.
Sau đó thì chết sạch không còn ai kể chuyện được nữa.
Còng lão này lại điều tra là vừa, dù chính lão có là thủ phạm sát nhân diệt khẩu, hoặc câu chuyện đúng như lão kể thì tội ác của lão này vẫn không phải nhỏ...