Ở VN là vậy đó wonderful, cháy lên là thành bê thui cả đám.
Các "chiến sĩ chức năng" này hướng dẫn cho dân chúng thì cũng tốt thôi, nhưng hiềm là họ xạo lắm. Đây là các bài "kỹ năng thoát hiểm" chôm lại từ internet dịch sang tiếng Việt rồi dạy lại nguyên si thì ai làm chẳng được. Nhưng thường thì họ mắng dân là ngu trước, và dạy dỗ cho dân sau, mà tui nghĩ là chưa chắc ai trong bọn họ đã thực sự có kinh nghiệm dùng qua các kỹ năng này bao giờ.
Dĩ nhiên học qua trước rồi chỉ lại cũng được, không thể bắt họ phải làm bê thui bị cháy qua rồi mới được làm giáo sư. Chỉ là họ lập lại như két các chỉ dẫn cực kỳ sơ đẳng, mà hơn phân nửa là những chuyện không đúng không thể làm ở VN, mà còn cho rằng dân VN chết vì không biết chuyện.
Lôi đại điều #10 cuối cùng ra xem cũng thấy không ổn rồi, tuân theo sự chỉ dẫn của nhân viên hướng dẫn? Mà nhân viên nào chứ? Nếu có nhân viên chịu hướng dẫn, thì chính bã đã tự bay thoát ra tuốt bên ngoài từ kiếp trước rồi, phi tiêu phóng theo còn không kịp nữa kia!
Còn mấy điều blah blah khi không còn đường thoát thì hãy chạy ra ban công đứng ngắm cảnh hít không khí trong lành thay vì hít khói vv... thì quả là những kỹ năng cao siêu không ai ngờ, chắc là dân VN không biết nên ngủm luôn hahaha....