Vừa rồi 4 nguyên thủ quốc gia là Merkel, Erdogan, Putin và Macron đã hội đàm về Syria mà...chả biết ra sao trong khi Đức cứ tù tì viện trợ 49 triệu EUR cho nhóm kháng chiến Idib ! Xem chừng bế tắc tiếp tục, nếu Assad vẫn 0 chịu chia quyền và tổ chức tổng tuyển cử, độc tài ngon cơm quá mà...nhớ ngày xưa ông Diệm bị lật đổ có lẽ cũng vì chuyện này...nhược tiểu như VN thì Syria cũng chỉ là con rối, marionette 0 hơn 0 kém hỉ...
Hy vọng là hòa bình sẽ đến ở Syria và Trung Đông nói chung, chứ có Do thái ở đó là 0 bao giờ xảy ra được rồi...Dân lưu vong Syria ở châu Âu 0 biết bao giờ mới có cơ hội hồi hương...sẽ như VN hay chăng??



Cũng cần đề cập đến điều này: Merkel và Macron thì theo đuổi ý định ngăn cản làn sóng người tỵ nạn từ Trung Đông nói chung, còn Putin thì lanh chanh mong lấy điểm để EU xóa bỏ, nhẹ tay giùm các biện pháp phong tỏa kinh tế bấy lâu từ vụ Crimea, còn tên Erdogan thì thèm gia nhập EU---> thực chất thì chả có ma nào nghĩ đến dân Syria gì hết ah ! Hơi buồn nhỉ, nhưng sự thật bao giờ cũng phủ phàng cả... SO SAD !