View Single Post
Old 10-23-2018   #2
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 12,209
Thanks: 0
Thanked 7,932 Times in 4,160 Posts
Mentioned: 35 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2227 Post(s)
Rep Power: 34
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
"Đêm trước khi gia đình ra đi, anh trai tôi theo phong trào sinh viên, đi ra bưng [chiến khu]."

Bà trở về để lần đầu được biết tin rằng sau thời điểm gia đình ly tán 1954, không chỉ bố mà cả người anh trai bà cũng bị tù.

"Khi gặp lại anh, tôi cố hỏi chuyện, với rất nhiều câu hỏi, bố thế nào, gia đình mình thế nào, tại sao anh ra đi... biết bao điều tôi muốn biết."

"Nhưng anh tôi nói, 'Em đừng hỏi nữa. Giây phút này chúng ta được cầm tay nhau, 41 năm, đã 41 năm rồi anh em mới được nắm tay nhau. Em đừng hỏi nữa. Gia đình mình không phải là gia đình duy nhất bị tan nát trong đất nước một thời. Chúng ta cùng chung một số phận em ạ'."

"Tôi nhớ mãi lời năn nỉ của anh trai, 'Hãy nghĩ tới bây giờ để mà cười, mình đã khóc quá nhiều rồi'."
Vẹm láo ghê thật, viết câu này dấu câu khác, viết khúc kia diếm đoạn nọ...

Anh trai bỏ theo Việt Cộng, bố đành phải cho con gái chạy trước thoát vào Nam, nhưng phải ở lại tìm nói chuyện với đứa con trai.

Về sau bà Kiều Chinh tìm ra ông anh mình, hà cớ gì lão ta cứ thần bí giấu luôn việc tại sao CHA BIẾN MẤT, anh có công trạng với Đảng thì sao lại tù đày, mà cứ năn nỉ để khỏi phải kể lại chuyện cũ? Em gái sau 40 năm gặp lại, khỏi cần biết cha đâu, chỉ biết chấp nhận số phận mình là không được biết chuyện gia đình??

Chuyện bình thường lỡ dại nghe lời dụ của CSVN vô bưng, bao nhiêu thanh niên lúc đó cũng bị, nhưng lý lịch đen của ông anh có người nhà trốn đi là mệt, vô tù! Còn ông cha tìm con trai để thuyết phục nó cùng theo mình tìm cách đoàn tụ với em gái thì chết chắc. Chúng cho ăn cuốc vô đầu.

Lão anh trai này gây họa rồi ém luôn, hay đã có kể hết cho bà Kiều Chinh nhưng báo CSVN dấu, chỉ nói trổng rằng: Số phận của chiến tranh...
koorlie_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to koorlie For This Useful Post:
TOMSFO (10-24-2018)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11343 seconds with 10 queries