hahaha!! thì bro cứ nghĩ nó là "dê" cũng đuợc .. thì thằng đàn ông nào mà không thích "dê" nhỉ .. hahaha
tui thật ra là sanh ra trong nam thôi (không phải nam chính gốc) nhưng mấy đứa bạn hồi xưa học bên VN toàn là nam nên nói cái giọng đầy sắc miền nam. cho đến lớn thì cũng lấy dzợ miền nam .. nhưng tui sợ nhất là bên nhà dzợ mỗi lần ngồi xuống là tui dzong truớc .. thấy họ "dzô" nhiều quá thấy phát sợ luôn .. hahaha .. thật ra mấy thằng bạn tụi nó hiện giờ cũng là dân khá cả .. nhưng tụi nó lại rất là bình dân, không khoe khoan .. đi chiếc xe cà tàng .. nhiều khi park xe xong, còn không khoá nữa mà cũng không sao .. hahaha .. Nhưng tớ sợ nhất là mấy nguời "quẫn nôm", "quẫn ngửa" nói chuyện .. là không hiểu luôn ..
Vậy là bro đóan ra là nguời miền nào rồi (nguời nam nói chữ gồi, chứ không phải rồi, đôi dzớ chứ không phải đôi vớ .nguời miền nam nói là cây bạc hà để nấu canh chua .. còn nguời bắc nói là cây "dọc mùng".ahahhaah) .. khỏi cần nói thêm chi cho mỏi tay .. hahaha