Quote:
	
	
		
			
				
					Originally Posted by  cha12 ba
					 
				 
				đây là câu chuyện về người Việt được trân trọng hơn người tàu chệt...chứ nói khơi khơi với cảnh sát phải có chứng cứ có Camera quay ..ví dụ tui đi ngang nhà bà này thấy bụi hoa đẹp tui nhìn vào...cái bả chạy đi báo cảnh sát tui  muốn..... 
Phân tích cho dzui nha bác Gibbs...ở nhà tui mới thoáng người thập thò ngoài hàng rào thằng con kêu 911 là họ tới liền...không cần biết người đó  muốn...hay không
       
			
		 | 
	
	
 
	Quote:
	
	
		
			
				
					Originally Posted by  Gibbs
					 
				 
				Cái này cũng tùy từng người thôi, không phải ai nghi ngờ là gọi 911 liền. 
			
		 | 
	
	
 tui cũng đồng ý với 2 bro .. cũng nên gọi 911 liền .. nhưng có thể bà Huơng này không rành tiếng anh nên bả không dám gọi qua điện thoại vì nó qua đt thì có thể bả không hiểu nguời bên nói gì hay nguời bên kia hiểu bả đang nói gì .. gặp mặt ở ngoài .. dù không biết nói rành tiếng anh thì bả còn dùng body language để diển tả ... thì nguời ta cũng hiểu bả đúng không ?? 
lúc mới qua hay chưa rành tiếng anh thì ai cũng vậy mà .. không dám trả lời phone .. sợ nguời mỹ họ nói mình không hiểu .. thôi đành để yên cho nó reo nó réo vậy
thôi đành không gọi vậy!!!