Quote:
Originally Posted by phokhuya
Việc làm không thiếu, chỉ thiếu người chịu đi làm. Với những người mỗi ngày đều đi làm thì họ thấy cuộc sống rãnh rỗi thật vô ích. Tuy nhiên, những người luôn quen sống nhàn rỗi và hưởng đủ mọi tiêu chuẩn trợ cấp thì hoàn toàn ngược lại.
Thất nghiệp giảm thì là điều đáng mừng, vì ai cũng sẽ có cơ hội tìm được một việc làm để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Họ có thể tự mua bảo hiểm và sống tự lập. Chính phủ cũng sẽ giàu mạnh hơn nhờ tiền đóng thuế của những người đi làm.
Về tình, về lý thì đây là một niềm vui chung mới đúng. Thế nhưng lại cũng có lắm người xem đây là một sự mất mát của riêng họ. Thay vì đi làm được $10, họ ở nhà vẫn được $5, cọng thêm tiền trợ cấp food stamp, bảo hiểm miễn phí v.vv. Tính ra lại còn hơn con số $10 mà không cần động đến ngón tay. Tại sao không? Thử hỏi nếu con số này cứ tăng trưởng theo ngày tháng thì không bao lâu nữa nước Mỹ sẽ ra sao. Những người cong lưng đi làm, có người thậm chí phải đi xe bus và họ là những người luôn đóng thuế để nuôi những người nhàn rỗi.
|
Tôi cũng nghĩ như bạn thật là không công bằng khi có kẻ lợi dụng lòng nhân đạo của chính quyền
Ai làm POTUS cũng được tôi chỉ muốn nước Mỹ cắt giảm một số đám người lười, không muốn làm chị muốn hướng; nếu cả nước Mỹ mỗi người chịu khó làm việc thì đất nước Hoa Kỳ sẽ rất hùng mạnh.