Quote:
Originally Posted by laughster
Túm lại, người post bài này thấu hiểu được tâm tính bất thường, sớm cười tối khóc của anh trăm. Người bình thường éo thể nào theo kịp, cho dù ghét hay bợ. Cho nên tốt nhất muốn bợ anh trăm thì phải ca bài vì đó là trăm cho nhuyễn nhé các bạn....không cần biết trăm là ai, cho dù biết trăm sàm lông, cho dù biết trăm tào lao, tui yêu trăm như mây ngàn biển rộng, tui yêu trăm hơn yêu cha hoặc mẹ, yêu trăm như yêu cụ hồ muôn lăm hahahaha! Sorry nhạc sĩ Diệu Hương hahaha
|
Túm lại, người post bài này thấu hiểu được tâm tính bất thường, sớm cười tối khóc của anh Tập. Người bình thường éo thể nào theo kịp, cho dù ghét hay bợ. Cho nên tốt nhất muốn bợ anh Tập Cặn Bã thì phải ca bài vì đó là CN cho nhuyễn nhé các bạn....không cần biết Killary là ai, cho dù biết Ô Bá Mà sàm lông, cho dù biết CN tào lao, tui yêu Tập như mây ngàn biển rộng, tui yêu Tập hơn yêu ông cố nội, yêu Tập Cặn Bã như yêu lông Mao muôn lăm hahahaha! Sorry nhạc sĩ Kiết Lị mày đã ăn hahaha!!!

:ha fppy: