Quote:
Originally Posted by tctd
sao tui thấy có cái nón cối .. chắc là của chú lé hả ..
|
Đây là Bảo Tàng Quân Đội ở Calgary, thành phố của Canada triển lãm về chiến tranh Việt Nam. ...do tụi Kè né điên làm ra.. thì tụi nó phai đưa ra nón hai bên .. nhưng tụi nó để cái nón sắt trên cao như vị trí Boss,,,,..còn cái nón cối tụi nó để thấp lè tè kế bên y như ý muốn nói là thứ "con sen Thị Ngân & thằng ở trọng lú" đó mà....

:rolleye s:
1 khi con sen thị binh hay thằng ở như phạm xuân ẩn
phản chủ thì chủ
phải chạy dọt vậy thôi..
Vậy mà khi dọt , tụi bần cố nông này cứ nói "Chết nhát" .."Chết nhát" ..vv
Thiệt là cười té ghé cho thứ còn giữ tạp niệm chạy là "chết nhát" ... ..
Theo nguyên tắc Y Tế chỗ nào có thứ truyền nhiễm nhu dịch này dịch kia thì thiên hạ chạy xa, vậy thôi....Ngu sao ở lại cho bị lây bệnh dịch nón cối chứ phải khg quý vị ....
De Facto , thứ như Bủi Tín , Duơng thu Huơng từng đội nón cối 1 thời còn phải bỏ chạy xa nạn dịch nón cối đây ...