Quote:
Originally Posted by lergeneral
Yes! Bây giờ mới biết, ngoài chết nhát thì VNCH còn mang bệnh ảo tưởng kinh niên.....
|
tHẰNG NÀY nói chiện theo bài bản tụi trọng lú ụp vào đầu sao ta..
Mày chỉ là thứ ngu ngu như thằng già pê đê hồ chí minh mặt thòn mỏ dơi này từng có lắp đít thằng tên Hoàng có nhiệm vụ đi giết công d ân Nồng thị Xuân ...để bịt miệng cái vụ thằng chó HCm giở trò Sở khanh kiểu chệt 5-SVPK đó mà....
Mày thấy khi tụi khỉ nón cối ùa vào miền Nam hồi mùa xuân 1975 thì dân Miền Nam ùa bỏ chạy..thì mày cho rằng đó là
"chết nhát" đó mạy
===> đó là tầm nhìn có cốt 1-SVPK của mày..
Chớ mày nào đủ thông minh ma thấy ra khiá cạnh thiên hạ bỏ chạy khi
thấy 1 đứa bị Cùi hay bị AIDS (thông tin này do chính tụi 1-SVPK viết nhá) như thằng trần đội quần phải hong mại ..
Mày thử tuyên bố bản thân mày bị AIDS hay bị Cùi đi ....coi thiên hạ có bỏ chạy té khói khg ?? thì mày cứ tự nhiên tuyên bố kiểu dân chúng bỏ chạy là
"chết nhát" nhé cái đứa có cốt 1-SVPK lai chệt .. ..
Thiệt là rất tội nghiệp cho mấy đứa có kiến thức bị tụi trọng lú nhồi vào đầu kiểu tiếng Việt buồi hiền nào đó ..vậy mà vẩn trơ trơ cái "cửa mình" ra đây ... ... ói mấy thứ như VNCH "chết nhát" ...
Bây giờ ông long trọng tuyên bố chính cái bạo quyền 1-SVPK của tụi mày mới chết nhát cúi đầu trước tiếng nói của thằng chệt 5-SVPK nhá... hãy chờ thời gian trả lời đi mấy con 1-SVPK cháu ngoan của thằng pê đê hồ chó minh nhá.