Quote:
Ông Nghia Hoang Pho (Phổ Hoàng Nghĩa?), 68 tuổi...
Ông Nghĩa nói với quan tòa rằng ông đang tìm cách để được thăng chức...
|
Lý do khó tin. 68 tuổi sao không về hưu đi, mà vác đồ quốc cấm về nhà làm để mong thăng chức?
Với tính toán đó, lên được ghế manager chắc là lúc 172 tuổi.
Quote:
|
Thẩm Phán Russell cũng đề nghị ông Nghĩa học thêm các lớp tiếng Anh và chữa trị tâm lý.
|
Nếu đề nghị như vậy, thì sẵn tiện thẩm phán Russell cũng nên cho Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia NSA ra tòa luôn là vừa, hoặc là đưa director ở đó vô viện tâm thần chung với ông già này.
Một ông già khùng không rành tiếng Anh, mà các ông bà lớn National Security chọn lọc sao đó để ông ta nắm chức vụ trong tay có những tài liệu "cực kỳ bí mật hiểm nguy nước nhà", đụng vô có khi tù chục năm ngay!
Chuyện này có thể là, ông này là một người Việt gốc Tàu, trong cộng đồng người Hoa biết ổng làm ở đâu nên mới bị đám Trung Cộng đánh hơi ra dụ dỗ hứa cho món tiền dưỡng già, toan làm phen chót rồi quit job...
Mạng lưới Tàu Cộng săn lùng dọc ngang nước Mỹ tìm các người gốc Hoa móc nối, nên cứ thời gian ngắn thì lại lòi ra một anh gián điệp dỏm chôm ba cái files bậy bạ vác về, rồi bị tóm thì ngơ ngơ giả khùng không hiểu mình đã làm gì để mong giảm án cá nhân, chứ làm sao biết nổi đại ca thực sự là ai để mà khai. Hết xài được thì chúng đem con bỏ chợ rồi. Khai đại ca ra tội trạng còn thảm hơn.
Các cơ quan quốc phòng Mỹ thì dân Ấn Độ làm đầy trong đó, không có dính vô mấy cái chuyện "tải document" lăng nhăng như mấy ông điệp viên miễn cưỡng sồn sồn Á Đông...