Quote:
Originally Posted by tctd
đồng ý với bro .. nhưng cái khổ nỗi tụi tui đi làm thì truớc đây đi ra ngoài chơi ăn uống mỗi tuần .. còn bây giờ muốn mua một cái quần hay cái áo thôi thì lại phải suy nghĩ .. suy nghĩ riết rồi cái đầu toàn muối không, không thấy tiêu đâu .. hồi xưa còn đuợc mấy đứa nhỏ kêu bằng anh .. còn bây giờ thì cũng tụi nó kêu mình bằng chú .. hahahaha  :haf ppy: 
|
Tiêu hay muối không thành vấn đề, vấn đề là bạn có năng khiếu và can đảm hay không thôi, còn anh hay chú chỉ là danh xưng cho vui. Chúc bạn có can đảm, chứ mấy em đẹp gọi bạn là anh mà bạn không có can đảm thì nên để các em đẹp gọi bạn là chú/ bác thì hay hơn.


Tôi thì xin các em gọi tôi là chú/bác để nhắc nhở tôi hàng ngày, tại vì tôi thì rất sợ nếu một ngày tôi có can đảm thật sự là nguy to