https://www.washingtonpost.com/inves...=.02293525d758
Trong cơn say thì mọi chuyện đều dễ dàng xảy ra, cứ đổ thừa là tôi say nên tự do, tù tì ...hãm hiếp , gây án mạng tỉnh bơ, rồi sau đó có giấy chứng nhận bị bệnh thần kinh là xong, khỏi ngồi tù ??



: o
Dù sao thì người tố cáo có tên tuổi đàng hoàng, FBI nên điều tra riêng xem người bạn đã cứu bà Ford này khai ra sao hỉ, Mark Judge...chỉ xem chừng là chiêu gì đây, khách quan nhận định, hơn 30 năm giờ mới lên tiếng là sao vậy kà?? Sao 0 thưa trước đây hoặc ngay sau đó thì ông thần này , nếu có phạm tội thật, thì làm gì hắn ta có sự nghiệp vẻ vang như hôm nay? Bậy thật...vì..chẳng khác nào cho thằng cướp của giết người lên làm quan tòa, tự ân xá mình luôn cho vui cửa vui nhà hỉ (như Don Trump hằng ao ước)..chờ xem...có tội thì fải đem ra xét xử công bằng, 0 như wild west hồi xưa: treo cổ khỏi cần la là xong đời một tên gian ác !
*****
Update:
http://www.faz.net/aktuell/politik/a...791819-p2.html
theo FAZ (Đức) thì bà Ford lúc 1982 là 15 tuổi và Kavanaugh 17. Sỡ dĩ bà im lặng là vì sợ Ba Mẹ mắng vì đã đi dự party 0 xin phép (dưới tuổi vị thành niên). 30 năm sau bà vẫn còn bị ám ảnh về vụ việc này nên 2012 đã đi bs tâm lý với chồng bà và mọi việc này đã được lập hồ sơ bệnh lý (theo Washington Post). Sau đó bà đã theo lời khuyên của luật sư riêng, được nhân viên FBI kiểm tra qua máy phát hiện nói dối (polygraph) và kết quả là bà đã nói thật. Voilà, mọi sự giờ chờ sự bỏ phiếu trì hoãn/dời vụ chuẩn thuận cho Kavanaugh ở Ủy Ban Pháp Lý Thượng Viện vào những ngày sắp tới đây để cho bà Ford có cơ hội ra tuyên thệ và khai ra những gì bà tố cáo. Cũng nên biết là Jeff Flake, Bob Corker và Lindsey Graham (cả 3 là ĐCH) đã ủng hộ đề nghị này (= 0 đồng nghĩa với việc họ 0 chuẩn thuận cho Kavanaugh). ….nhưng trumpist lại giở trò đổ thừa cho ĐDC và truyền thông loan tin vịt nữa chẳng sai
--> INCORRIGIBLE!
*** SO SAD ***