Quote:
|
"Bạn bè và gia đình luôn ủng hộ tôi và họ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tôi luôn làm những việc trái với thông lệ và không bao giờ từ bỏ một cách dễ dàng, bởi tôi cố gắng nghĩ tích cực trong mọi chuyện", Laëtitia cho hay.
|
Đã là gia đình, dẫu có chuyện gì thì họ cũng phải ủng hộ cho cô thôi.
Nhưng qua một việc làm như thế này, cơ hội khá cao là trong các chuyện khác thì sự suy nghĩ của cô đại khái cũng
"man man trái thông lệ" tương tự như vậy.
Anh chàng hôn thê kia chưa phải là gia đình, có lẽ khi anh ta nhận ra điều đó ở nơi cô, đã xét thấy mình không thể bỏ cả đời còn lại để tiếp tục ủng hộ cô mãi...