09-04-2018
|
#24
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
|
Quote:
Originally Posted by andy82
Năm 45-46 mẹ tôi từng đóng góp của hồi môn tuần lễ vàng để chính phủ miền Bắc lâm thời mua súng đạn kháng chiến chống Pháp. Bao người đi Việt Minh chống Pháp Nhật, để CS Hồ Chí Minh năm 53-54 lật lọng về cướp nhà, cướp của ở miền Bắc. Mẹ tôi đã phải trả giá vì tình yêu đất nước.
Bao người đã nuôi cộng sản nằm vùng, để năm 75 CS lật mặt đánh tư sản, cướp đồn điền nhà cửa, kẻ phải bỏ thây xác thù nơi rừng hú, kẻ phải bỏ quê đứt ruột ra đi.
Đất đai nhà cửa Việt Nam sau một lần ăn cướp gián mác thẻ Hồ, thẻ Xám, thẻ Xanh, thẻ Đỏ, buôn đi bán lại, mỗi một lần đấu đá là một lần đổi chủ. Ừ, cứ mua đi, cứ bán đi, cứ giữ đi. Ngày dân Việt tự do nổi lên, sẽ là ngày lại tính lại từ đầu. Của ăn cướp sẽ cũng có ngày Của Thiên Trả Địa. Định mệnh không nằm trong tay người tính.  Ngày trắng mắt đừng đổ lỗi tại Giời nhé!
Không ai tính trước được ngày tan vỡ của Liên Bang Nga, không ai ngờ được ngày bức tường Berlin sụp đổ. Cái ngày sụp đổ của chế độ CS Việt Nam không ai nói trước được ngày nào, nhưng cái ngày tính lại nhà cửa, ruộng đồng, đồn điền, đất đai sẽ đến, đó là điều quả quyết 100%. 
|
  :haf ppy:  :thankyo u:
|
|
|