Quote:
Originally Posted by nangsom
Phải có chế độ cs thì mình mới biết quý trọng cái ''tự do'' mà mình đang hưởng.
Đồng thời cũng có 1 số người được sống trong 1 đất nước tự do, nhưng đầu óc thì lúc nào cũng nghĩ về xứ'' thiên đàng cs''.
Mình tự hỏi: tại sao những người này không trở về cố hương đi, mà ở bên xứ tư bản giẩy chết này làm gì? 
|


:haf ppy:
bạn hỏi thì tụi nó trả lời:
-muốn coi xứ tư bản sao "rẫy "hoài không chết còn CS không "rẫy" mà chết ở Dông Âu, Nga từ khi bức tường Bá-linh sụp đỗ...bây giờ còn vài mống lại bám theo tư bản....hahahhaha