Lão nói cái này, anh em suy nghĩ coi có đúng hem trước khi rút chốt lựu đạn nhe.
Cái tật của truyền thông VN mít chúng ta ngàn đời ko bỏ được: bạo phát bạo tàn, đó là lí do mà 43 năm trôi qua đíu có làm được cái khỉ gì ra trò.
Thằng ku này có máu thiệt, nhưng cũng chỉ là 1 con ngựa chứng cương ẩu thôi. Thế là pà kon tung hê nó như 1 vị thánh sống, coi mấy cái clip mà lão ngượng luôn cho sự bợ đít của mấy truyền thông lá cải. Rồi sao? Human nature mà, ku cậu lại hiển nhiên nghĩ mình là thánh sống. Thôi nói vậy đủ rồi.
Những người đáng nể là mẹ nấm, l/sư Đài, Quân .... những người VN ko sợ tù đày, lão tuy đáng cha họ nhưng thật sự kính phục và nghiêng mình cúi đầu trước họ. Còn 1 khi đã qua đây rồi thì coi như quắc trong đánh bài xì zách vậy. Đó cũng là thâm chiêu của v+ mà đếch có cha nào phản chiêu được, cứ "quậy" là v+ nó cho đi "xuất cảnh", hết. Qua đây rồi , nói con khỉ gì chả có ai thèm nghe như Cù Vũ, Hải Cày, giờ tới Khang Hy ....
Thử nghĩ xem có đúng hôn nhe?
|