08-18-2018
|
#27
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by tctd
  :haf ppy:
nói đến cái đồng hồ 2 cửa xổ , không nguời lái là tui nhớ đến cái quần jean mà tụi nó gọi là quần "bò" .. hahaha.. lúc đó vừa kể ra thì cả đám chưng hững .. không biết cái quần bò là cái quần gì .. về sau mới biết .. hahahah  :hafp py: 
|
Nhắc đến tụi chó má đó là thấy ghét thêm. Sau này khi tụi nó biết là tụi nó quá "Ngu" so với những người bình thường ở trong Nam thì nó lại thêm mặc cảm và ghét dân miền Nam thêm.
Thời gian 76-77, tụi nó đưa cả đám 30-4 và đám bộ đội, côn an ra đầy đường để bắt những anh chàng tóc dài và bắt những người ngồi phía sau xe đạp hay Honda mà dạng chân ra.
Ai tóc dài thì nó ép vào những tiệm hớt tóc gần đó bắt cắt ngắn hết. Không mang tiền thì khai địa chỉ nhà, nó cho người đến tận nhà báo để ra trả tiền. Những ai ngồi dạng chân phía sau xe thì bắt ngồi một bên. Trời đất ơi, bà con không muốn ra đường mà chở theo ai nữa hết.
Tụi nó còn nhiều trò mà người trong Nam cho là trò hề, nhưng tụi nó lại tự nghĩ đó mới là văn minh. Khi súc vật lên ngôi thì con người thật sự là lâm cảnh khốn cùng. Vậy mà cũng chịu đựng được hơn 40 năm trời.
|
|
|