Quote:
Originally Posted by QueMe
Vì sao người Việt sống khổ ở Mỹ vẫn không chịu về?
Để coi:
- Ở Mỹ, đi cầy cực khổ nhưng hạnh phúc nhất là có jobs để đi cầy. Còn ở VN thì không đi bán vé số thì cũng đi an cắp, ăn cướp và ăn bám!!!!
- Ở Mỹ, có Tự Do và thật sự hiểu rằng "Freedom is NOT Free!", trong khi người Việt ở VN chỉ ăn được bánh vẻ của TỰ DO, và có thể bị bắt nhốt bất cứ lúc nào, cũng như có thể bị chết 1 khi đã vào đồn côn an thẩm vấn và bị tra tấn!!
Sống khổ với đời sống thật sự của mình ở Mỹ, hay sống với hạnh phúc giả tạo khủng bố bao quanh ngày và đêm và có thể chết dưới bàn tay bạo tàn của nhà nước VC? Lối sống nào nên chọn?
|
Mấy thằng cặn bã an welfare bên này như mày thì tiền đâu mà về. Hỏi chi cho mệt. Ở bên đây chết dưới cống rãnh như chuột cống thôi. Hy vong kiếp sau ko ôm cái giẻ rách 3 que để phải khổ tiếp nha ku