Quote:
Originally Posted by TIEN NU
đúng lắm tiên nữ tui bất kể nam bắc , nếu là vẹm , vc cs là mình ghét thôi.
chuyện nà ở nước nào cũng vậy thôi , quan trọng là mình phải hành động thế nào khi rơi vào tình cảnh như thế, chứ than phiền đ làm được gì.
tiên tui cũng từng bị cha mẹ chồng kỳ thị cứ cho dân " nẩu" , dân Nha trang đấy, không sài được và phản đối kịck liệt quan giữa mình và tiên ông . ngay cả khi được vọ chồng mình bảo lãnh sang Anh quốc ròng rả hơn 3 năm sau mới được chấp nhận, nhưng sau đó tiên nữ tui được xem làm con cưng của ông bà cưng hơn cả con ruột, ông bà thường nói với các cô em chồng là: "tụi mày mà được 1/2 như con tiên nữ thì tao và ba mày khỏi lo". tiên ông là con trai 1, là anh cả, tiên là con 1 không anh chị em.
tiên nữ cũng là thần tưông và cố cho các cô em chồng về mọi mặt.
nói cho cùng tiên nữ ghét lủ vẹm vc hơn cs bắc kỳ nửa đó
|


:haf ppy:

Dân Nhatrang ai gọi là dân nẫu????
Nhatrang trước 75 là vùng biển rất đẹp, dnân Nhatrang hiền hòa, có nhiều món ăn dân dã ngon tuyệt cú mèo...tui không phải dân Nhatrang nhưng từng đi học , đi làm và đi lính sống ở Nhatrang thời gian hơi dài...

:ha ndshake:
Lũ VC và dân Vẹm + đám BB thờ chệt trên đầu tui ghét tận cùng xương tủy....