Quote:
Chương trình tu nghiệp sinh nước ngoài là một trụ cột của giải pháp nguồn nhân lực này. Tuy nhiên, mặt trái của chính sách là người lao động nước ngoài có nguy cơ rơi vào tình cảnh bơ vơ giữa xứ người khi gặp các rắc rối, mâu thuẫn trong công việc.
|
"Mặt trái của chính sách???"
Viết bậy bạ... Đây là câu chuyện của các du học sinh và tu nghiệp viên CSVN bỏ hợp đồng chạy trốn để tìm đường ở lại Nhật, họ không muốn hoàn tất để kết thúc hợp đồng rồi phải ra về. Nên không có đổ thừa cho chính sách được.
Muốn về thì cứ về chứ có gì mà khó khăn. Nhưng không, họ đang tìm cách trốn ở lại. Và dân ở chui như vậy thì tất nhiên phải gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống là phải rồi.
Nhưng cũng may là ở bên Nhật còn có chuyện cầu xin các cơ quan xã hội cứu giúp.
Chứ dân Việt Cộng mà sang China hoặc Korea thì chỉ có đường đi ở đợ, rồi bị giết. Hỏi chính quyền Tàu hay các cơ quan về lý do tại sao chết thì nhận được câu trả lời rất rõ ràng là:
"Chết rồi! Hiện giờ không còn sống!"
Còn sang Nhật thì làm thực tập sinh, làm học sinh. Đời sống của chính dân Nhật cũng khó khăn, dân VN trình độ học viên sang đó muốn sao bây giờ? Làm chủ hãng dầu chắc? Đi học không xong rồi còn trổ nghề đi ăn cắp.
Nhưng cứ hễ mỗi lần có bản tin vợ Việt Cộng bị chồng Trung Cộng giết, hoặc tàu cá ngư dân Việt bị tàu Trung Cộng đụng chìm, là ngày hôm sau CSVN lập tức ra bài báo gỡ ghẻ cho đàn anh -->
"VN sang sống ở Nhật gặp khó khăn!"
Dân VN tìm cách sống chui ở đâu cũng gặp khó khăn cả. Nhưng ở lại trong nước thì những người này không có cách kiếm sống nên mới phải đâm đầu đi tìm khó khăn để chịu trận...
Nhật không có dễ sống và dân ở đó cũng không phải Thánh Nhân gì đâu, nhưng nếu không ưng thì sang China với Korea đi. Rồi vẫn phải về, có khi về trong quan tài, còn không thì ở lại và ở đợ.