“Tôi về Việt Nam không phải để
kiếm tiền”
Khi tôi về Việt Nam mở sân khấu, tôi cũng có nghĩ đến điều này, nhưng
mục đích của tôi là để phục vụ du khách nước ngoài, góp phần thêm vào sự phát triển của du lịch Việt Nam.
Thằng này có suy nghĩ trước khi nói hay không vậy? Pà mẹ nó, khi ở Mỹ thì phục vụ khách gì? Tại sao lại phải về VN để phục vụ khách nước ngoài? Khách nước ngoài là ai, nếu không là những người Việt về, và số người Việt về có đông hơn người Việt hải ngoại hay không? Đúng là láo như Vẹm.
Ở VN có đến vài chục triệu dân, đây là mục đích nó về VN. Cho dù bán vé rẽ mạt thì vẫn có ăn, đó là cách tính toàn từ đầu của nó. Như vậy không vì tiền thì vì cái chó gì?
Những người nghệ sĩ hài sống bằng đồng tiền mua tiếng cười của khán giả đó là những nghệ sĩ thông minh, vì làm cho khán giả khóc dễ hơn làm cho họ cười.
Thật ra không phải do nghệ sĩ nhảm mà là do kịch bản nhảm.
Pà mẹ nó, kịch bản nhảm sao vẫn còn diễn cho 
:haf ppy:thêm....nhảm?. Biết là cứt mà vẫn cứ ăn thì giải thích làm chó gì nữa.