Quote:
|
Khi ấy, cô Yu Mei Ling, con riêng của chồng bà, đang để con vẹt tên Lucky trên vai mình trong phòng khách. Lúc bà Hang đi ngang qua, con vẹt bất ngờ bay tới và mổ vào má phải của bà.
|
Con két này có sẵn đôi má của nàng Du Mỹ Linh đó, mà nó không cắn. Lại canh ngay bà Hằng phi cơ bay tới tấn công lúc bà đi ngang.
Thì tất nhiên nó với bà Hằng đã có thù sâu đậm từ trước, chắc là bã đã có đục nó qua mấy lần rồi.
Kỳ này ỷ có chủ nên két này dại dột nhào vô, thì lúc chủ vắng mặt là nó phải bỏ mạng là cái chắc!
Không hiểu sao bà này ghét két Singapore, chứ mấy két ngoại quốc ít có nói bậy, chỉ có két Việt Nam mới là hay chửi thề loạn xạ...